Chi tiêu hàng tháng :
Tiền ăn sáng : 25k = 750k
Tiền ăn trưa : 25k= 750k
Tiền ăn tối : 25k = 750k
Tiền xăng : 300k
Tiền card điện thoại : 300k
Tiền uống café,ăn vặt khi gặp bạn bè : 500k
Tiền thuê nhà : 500k
Tiền mua quần áo : 1 năm mua 4 lần(trung thu, noel, tết, 30-4) ,mỗi lần 1 bộ 600k = 2tr4/1năm => 200k/1tháng .
Trên đây mới chỉ tính sơ sơ ăn,mặc,nói,đi lại của mình thôi mà đã hết 4tr rùi. Lương mình 5tr5/ 1tháng => dư được 1tr5 gọi là căn bản.
Chưa tính tiền mua quà sinh nhật cho bạn bè, người thân ,rồi còn dự đám cưới, thôi nôi, đám ma, tân gia của họ nữa.
Chưa có tiền thuốc men lỡ ốm đau, chưa có tiền đi chơi với bạn gái,bạn bè ,anh em vào mỗi dịp nghỉ lễ nữa. Chưa tính tiền sửa xe khi xe hư, tiền chi cho CSGT khi lỡ bị thổi vì lấn tuyến…
Tiền cắt tóc, tiền học anh văn, học vi tính. Chưa tính tiền mua sách đọc để mở mang đầu óc nữa.
Quá nhiều loại tiền phải chi ra, hồi xưa đi học xài tiền của ba mẹ không thấy gì hết, giờ tự xử thì thấy ác liệt quá, cứ như vầy mình làm cả đời ko biết bao giờ mới mua được món gì giá trị cho đời mình nữa (iphone,ipad,ipod…). vậy mà cứ thuế thu nhập cá nhân,bảo hiểm xe máy,phí hạn chế lưu thông, phí bảo trì đường bộ. Sống trên đời có gì thú vị nữa khi biết rõ cuộc sống phía trước của mình ……. hic hic