-Sự việc bắt đầu khi anh Tây đang định lên xe bus về Nội Bài thì chộp được tay thằng móc tút đang sờ vào túi mình.Giữ tay nó vài giây , thì thằng móc túi chửi @#$% gì đó , anh Tây không hiểu nhưng cũng kịp thời tộng vào mõm con chó 1 quả thôi sơn . Thằng móc túi thì nhỏ nên ăn quả này nên bay ngược ra sau và kèm theo ít xi rô phọt ra.
-Sự việc tưởng như xong khi xe bus chuyển bánh , thì thèn móc túi đã kịp thời kêu thêm 3 thằng đồng bọn với hung khí là gậy và đá đuổi theo chặn đầu xe bus. Bác tài bị chúng đe dọa nên đành phải mở cửa sau
-Anh Tây chắc là lính thủy đánh bộ nên nắm bắt tình hình rất nhanh . Đứng phục ngay cửa sau . Thèn chó móc túi nào xông lên là ăn ngay đạp vào mõm.Mấy con chó sau 1 hồi hung hãn đành phải rút lui.Xe bus lại chuyển bánh đi tiếp
-Chó điên cắn càng thì vẫn là chó điên . Sau khi say đòn , đàn chó điên lại đuổi theo chặn đầu xe bus với khí thế ngông cuồng hơn . Nhưng lần này bác tài răn đe chúng nó là đã báo công an.
-Cuộc chiến kết thúc ở đây.Có bác nào chứng kiến thì vào confirm hộ em nhé!